Thần khẩu hại xác phàm
Trước trận, cậu trẻ Lamine Yamal của Barcelona đã khiêu chiến Real bằng câu nói rằng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha là "thích than vãn và "kẻ cắp" chiến thắng". Nhưng, khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu mà Real thắng Barca 2-1, Yamal lặng im đến kỳ lạ. Trong hơn 90 phút mà ngôi sao sáng nhất Barca không có nổi một cú sút trúng đích và Real bị VAR từ chối đến 2 bàn thắng, còn có thể nói được gì?
Vì lẽ đó, sau El Clasico, Yamal còn nổi danh hơn bởi sự châm chọc của hàng loạt sao, cổ động viên Real và cả những đàn anh một thời ở Barca. Rafinha Alcantara, cựu sao đội bóng xứ Catalunya đã chỉ thẳng ra Lamine Yamal "phạm sai lầm lớn". Cụ thể, Rafinha chỉ ra rằng "Cậu ta đã phạm sai lầm lớn vì tuổi trẻ và sự thiếu chín chắn khi nói ra những lời đó. Lời nói của cậu ấy đã tiếp thêm động lực cho Madrid". Trong khi đó, tiền vệ Tchouameni của Real, người hiếm hoi tỏ ra thông cảm cho Yamal cũng thừa nhận rằng phát biểu của sao trẻ Barca đã thực sự "khích tướng" đội chủ sân Bernabeu: "Không có ác ý gì, nhưng những điều như vậy khiến chúng tôi thêm hưng phấn. Nó cho chúng tôi một cú hích tinh thần".
Phía lãnh đạo CLB Barcelona chưa đưa ra động thái nào với Yamal, nhưng thực tế cuộc "đấu khẩu" tràn lan lái dư luận thiên về tiền đạo 18 tuổi mới là "thủ phạm" chính khiến Barca thất bại chứ không phải là HLV Hansi Flick.
Mbappe đã gửi thông điệp không chính thức đến Yamal "Đàn ông không nói nhiều, chỉ giải quyết mọi việc trên sân bóng". Real cũng gửi thông điệp đến Yamal "5 điểm cách biệt".
Tóm lại, tại El Clasico lượt đi, Yamal thất bại kém cả về chuyên môn lẫn cách ứng xử. Thần đồng của Barca chỉ còn một cách sửa chữa, ấy là "nói ít làm nhiều" ở siêu kinh điển lượt về.
S.T








